Tên tiểu thuyết: Tình Lang
Tác giả: Mèo Hoa Mơ Mộng
Thể loại: Tình trai
___
Trích văn:
Nguyễn Kiến Văn:
"Cậu đừng vì em mà mất đi chữ hiếu"
"Kiếp này, em sẽ sống thật tử tế và làm nhiều việc phước. Để đổi lại kiếp sau... một kiếp mà cả em và cậu, đều không bị định kiến xã hội trói buộc."
Lê Đặng Bách Tùng:
"Tôi thương em."
"Mình ơi, nếu kiếp này không trọn, thì kiếp sau, kiếp sau nữa tôi vẫn sẽ đứng dưới trời Nam, ngoảnh đầu. Dù gió có làm bạc tóc, dù mưa có làm mục tim, tôi vẫn sẽ đứng đây - tay không, lòng đầy. Đợi mình."
~~~
🌱 Những nhân vật, sự kiện... trong tiểu thuyết đều là hư cấu và là sự tưởng tượng của bản thân mình. Nếu có sự trùng hợp, đó chỉ là ngẫu nhiên.
🌱 Mình là cây bút chưa có nhiều kinh nghiệm, mong các bạn tự nhiên góp ý và vui lòng chỉ bảo mình nhé!
Tiểu thuyết LGBTQ+ Cận đại HE Đời thường Vùng quê Tình cảm
Bình luận
Mèo Hoa Mơ Mộng
"Tao giống ông Cả, là người độc đoán. Thứ chi tao bỏ tâm bỏ sức nhất định phải thu được chút lợi lộc."
~~Gia trưởng mới có được em hẻ 🤓
Phong lam
kì này phác có nước ê mông 😆
Mèo Hoa Mơ Mộng
Dễ gì cậu quýnh nó🤭
Gấu Hân Hoan
Nước mắt em rơi, cậu ơi em thắng:))
Mèo Hoa Mơ Mộng
kkk khó cãi à🤗
Mèo Hoa Mơ Mộng
"Tao là chủ, mày là hầu. Nhưng tại sao mỗi lần thấy mày đau, lòng tao cũng rất nhói?"
Ai biết tại sao hong, trl giúp cậu Tùng cái🤭
Cái cây nhỏ giữa trời mưa xuân
Cậu Tùng: Ưu điểm là thích skinship, nhược điểm là dê 🤣
Mèo Hoa Mơ Mộng
Ý là, sao bà nói đúng mạch truyện quá vậy😱 Bà đi gót trong bụng toai;))
Mèo Hoa Mơ Mộng
Cậu Tùng: "Ừm, cha em chết rồi. Nhưng không phải em vẫn còn có tôi sao! Tôi thương em nhiều hơn ông ấy, chịu không."
Thằng Phác kiểu: Chưa biết nữa, để nghĩ cái🤣
Mèo Hoa Mơ Mộng